Kết quả tìm kiếm cho "hầu toà"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6245
Sáng 8/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc.
Sáng 8/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và bế mạc.
Trong 3 tháng cuối năm, nền kinh tế có nhiều thuận lợi, khó khăn đan xen, các bộ, ngành, địa phương cần nỗ lực "vượt khó" để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 8,3 - 8,5% của Chính phủ.
Tại Hội nghị lần thứ XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua các Văn kiện trình Đại hội Đảng XIV; thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa mới.
Mặc dù trước đó bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm, nhưng Triệu Thị Tuyết Loan (48 tuổi), ngụ TP. Châu Đốc cũ và Võ Văn Thắng (65 tuổi), ngụ TP. Cần Thơ vẫn tái phạm. Cả hai lãnh án tù giam khi cùng mua bán hàng cấm với Nguyễn Thị Bích Như (42 tuổi), ngụ TP. Cần Thơ.
Ca sĩ Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy), anh "cán bộ xã" kiêm Tiktoker quảng bá du lịch Sùng A Tủa, vận động viên điền kinh Vũ Tiến Mạnh... đã chính thức trở thành những gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025, được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam công bố.
Trong tâm thức nhân dân cả nước, nói về Côn Sơn là nhớ về Nguyễn Trãi - vầng Sao Khuê lấp lánh trong lịch sử dân tộc Việt Nam
Văn học thời kỳ sau 1975 không nằm ngoài đời sống mà phản ánh chân thực những đổi thay mạnh mẽ của xã hội, từ đổi mới kinh tế, hội nhập quốc tế, đến biến động trong gia đình, giáo dục, phong tục...
Dù bị bắt quả tang khi đang cùng đàn em tổ chức đá gà ăn tiền, nhưng Võ Hoàng Hiếu (biệt danh Hiếu “xì po”), ngụ xã Hội An vẫn bật khóc, nghẹn ngào kêu oan tại phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đủ chứng cứ xác định Hiếu là người cầm đầu, tổ chức đá gà để thu tiền xâu.
Tại gian trưng bày của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) ở Triển lãm thành tựu đất nước, nhiều sản phẩm tiêu biểu đã thể hiện dấu ấn sáng tạo, các bước phát triển KHCN của đất nước.
Ngày 5/10, tại khu vực sườn phía Đông của núi Everest thuộc Tây Tạng (Trung Quốc), gần 1.000 người - bao gồm cả du khách và nhân viên khu cắm trại - đã bị mắc kẹt do bão tuyết khiến các tuyến đường bị phong tỏa.
Trong môi trường y tế tư nhân, nơi sự cạnh tranh khốc liệt không ngừng sàng lọc, Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang) đã có một hành trình gần 30 năm nhiều thăng trầm, đã từng là người mở đường, cũng từng hứng chịu những tin đồn đe dọa sự sống còn. Nhưng điều gì đã giữ chân bệnh nhân suốt ba thế hệ? Điều gì khiến một bệnh viện vượt lên khỏi vai trò “chữa bệnh” để trở thành một phần ký ức, một chỗ dựa tinh thần không thể thay thế?